mới ngày nào bé tí lúc vào trường
chợt bỡ ngỡ sao thời gian trôi nhanh quá
nhắm mắt kỉ niệm buồn vui lại đến
cùng thầy cô ,bạn bè mến thương
kỉ niệm vui xin cùng tôi ở lại
kỉ niệm buồn phai mờ ý thời gian...
những thơ ngây cùng bạn ngày nào
bao vụng dại khiến thầy buồn,cô giận...
ái ngại rồi quên như chưa hề vướng bận
lũ học trò vô tâm vô tư ơi.,..
sắp xa rồi khi ngày -tháng cứ trôi xuôi
từ cuối cấp bâng khuâng nhìn lớp học
bảng- ghế bàn -cùng chỗ ngồi quen thuộc
sẽ trở thành... trường cũ nay mai
thầy cô ơi ! bạn bè ơi những nỗi niềm ...